Có 7 kết quả được tìm thấy
Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Phủ Lý, đến 15h ngày 22/9, thành phố ghi nhận 36 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 17 học sinh và một cô giáo trường THCS Trần Quốc Toản.
Nói đến cô giáo Trần Thu Thủy, giáo viên tiếng Anh, Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, nhiều thế hệ học trò lớp chuyên Anh đã tốt nghiệp hoặc đang được theo học cô Thủy đều có chung nhận xét - đó là một cô giáo dạy giỏi, yêu nghề, cởi mở và thân thiện, luôn yêu quý các em học sinh như con và là người truyền thêm cảm hứng học môn ngoại ngữ cho nhiều học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi.
Những ngày này, cả thế giới đang chờ đón ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3. Ai cũng có kế hoạch, hoạt động cụ thể để hưởng ứng ngày lễ đặc biệt này. Đó là những con người thật bình dị: một thầy giáo dạy âm nhạc nghiệp dư, một cô giáo nhiều năm gắn bó với trẻ vùng cao, một lương y chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, một người vợ chiến sỹ Nhà giàn DK1 đảm đang…
"Tôi sinh ra và lớn lên ở thị xã Tam Điệp. Ngay từ những ngày học THCS rồi THPT, tôi đặc biệt yêu thích môn Hóa học. Tôi luôn ước ao được tham gia vào các kỳ thi học sinh giỏi cấp thị xã, cấp tỉnh để được học hỏi, trau dồi kiến thức và thử xem sức học của mình đến đâu. Thế nhưng, năm nào cũng vậy, cứ đến mỗi kỳ thi học sinh giỏi là tôi lại gặp một lý do nào đó để không thể tham gia. Ước mong không thực hiện được ấy lúc nào cũng đau đáu trong tôi, trở thành lý do để tôi thực hiện một ước mơ khác, đó là được trở thành một cô giáo dạy hóa, được làm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi để thỏa niềm đam mê của chính mình".
Chúng tôi tình cờ biết tới cô giáo Nguyễn Thị Ngà, giáo viên trường mầm non thị trấn Nho quan (huyện Nho Quan) trong một dịp về huyện Nho Quan tham gia Tết trồng cây. ấn tượng về một người phụ nữ nhỏ bé nhưng nghị lực và tràn đầy tinh thần lạc quan đã khiến chúng tôi quyết định tìm đến thăm gia đình cô.
Từ nhỏ, Trần Thị Hà (hiện nay là giáo viên Trường Mầm non Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình) đã mơ ước trở thành một cô giáo. Năm học 2007 - 2008, cô Hà về công tác tại thành phố Ninh Bình.